Miễn... phí?!

Thứ hai, 08/06/2015 10:20

(Cadn.com.vn) - Miễn phí tức khỏi phải nộp tiền phí tổn, sao Bề Tui "chia lìa" từ đó chi vậy?

- Cái chi cũng có nguyên cớ cả Tư chợ Hàn, Bề Tui xin "chiết tự" theo kiểu vầy: "miễn" với ý "khỏi làm việc gì đó", còn "phí" tức là "vô ích, không hiệu quả".

- Nhưng mà chuyện chi?

- Vấn đề "giải quyết... nỗi buồn" tại một số bãi tắm biển trên địa bàn TP Đà Nẵng.

- Ủa, Tư chợ Hàn thấy tại các bãi tắm đều có nhà vệ sinh công cộng mà...

- Thì có, nhưng có mà không cho xài thì có phí không? Miễn... phí là chỗ đó?!

- À ra vậy, mà bãi tắm mô chơi nghiệt vậy?

- Hôm rồi, Bề Tui  cùng gia đình đi tắm biển ở bãi tắm Sao Biển, chờ mãi mới có được phòng thay đồ, nhưng lúc bước vào thì lập tức quay ra vì ai đó bí quá đã "lỡ" đại tiện luôn trong đó. Ngoài ra, nhiều phòng khác cũng nồng nặc mùi amoniac.

- Sao họ không vào nhà vệ sinh công cộng mà làm tầm bậy vậy hè?

- Khổ nỗi, nhà vệ sinh đều khóa kín cửa thì bảo người dân đi vệ sinh ở đâu; đơn cử như nhà vệ sinh công cộng ở bãi tắm Sao Biển.

- Sao kỳ vậy Bề Tui?

- BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết những nhà vệ sinh này được thành phố giao cho chủ các bãi tắm quản lý. Theo quy định của thành phố thì các chủ bãi tắm sẽ thu 2 nghìn đồng/ 1 lượt đi vệ sinh, song tại một số bãi tắm không thu phí khoản này nhưng có nơi bắt người dân miễn xài, và để phí nhà vệ sinh công cộng đã được TP đầu tư lắp đặt.

- Vậy Bề Tui phải "nói" với BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đi chớ.

- Bề Tui đã phản ánh rồi, đơn vị này cho biết sẽ kiểm tra và khắc phục tình trạng này. Tuy nhiên, Bề Tui thiển nghĩ, những chuyện như thế cần phải xử lý ngay, bởi để như vậy sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu hình ảnh du lịch biển Đà Nẵng.

Nhà vệ sinh ở bãi tắm Sao Biển khóa kín, nên người dân và du khách không thể vào đi vệ sinh. Ảnh chụp chiều 4-6.

Bề Tui